Diều hâu hống hách bất lực trước chú vịt "không cảm xúc"

Diều hâu hống hách bất lực trước chú vịt "không cảm xúc"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mối quan hệ giữa động vật ăn thịt và con mồi đôi khi có thể trở nên vô cùng khó giải thích. Không phải lúc nào con mồi cũng sợ những kẻ đi săn, thậm chí chúng còn có thể xây dựng những mối quan hệ bền vững, trở thành những người bạn thân thiết với nhau.

Không ít câu chuyện về tình bạn đặc biệt nổi tiếng trên thế giới khiến nhiều người biết đến như hà mã Owen và cụ rùa Mzee 130 tuổi hay bộ 3 con vật khỉ, hổ và sư tử thân thiết với nhau tại Công viên Guaipo Manchurian, Thẩm Dương, Trung Quốc...

Tình bạn đáng mơ ước giữa các cụ động vật hà mã Owen và rùa Mzee 130 tuổi.

Tình bạn đáng mơ ước giữa các cụ động vật hà mã Owen và rùa Mzee 130 tuổi.

Tình bạn trong trẻo giữa 3 con thú còn nhỏ khỉ, hổ và sư tử.

Tình bạn trong trẻo giữa 3 con thú còn nhỏ khỉ, hổ và sư tử.

Giống như câu chuyện dưới đây, kể về một con diều hâu, kẻ vốn được mệnh danh là sát thủ của bầu trời, đang trong cơn đói khát thì phát hiện ra một con vịt, con mồi yêu thích của nó, đang nằm nghỉ ngơi trên bãi cỏ. Bất chấp những nỗ lực hù dọa, trêu chọc của con diều hâu, con vịt vẫn cứ dửng dưng, xem như không có chuyện gì xảy ra. Những hình ảnh vui nhộn đó đã được ghi hình lại và đem đến những phút giây giải trí, thú vị cho mọi người.

Theo đó, khi phát hiện ra con vịt, con diều hâu không hề vội vàng mà từ từ tiến đến. Đầu tiên, nó tung liên hoàn cước vào đầu con vịt, nhưng điều ngạc nhiên là con vịt vẫn đứng yên.

Tiếp đến, nó chuyển sang chiêu khác đó là hạ nhục đối thủ bằng cách dùng chân dẫm lên đầu con vịt. Tuy nhiên, con vịt tiếp tục hát tặng cho con diều hâu ca khúc "không cảm xúc".

Êu ku, tao bắt nạt mày nè, mau phản kháng lại coi!!!

Êu ku, tao bắt nạt mày nè, mau phản kháng lại coi!!!

Sự thật là con vịt trong đoạn clip chỉ là một bức tượng, do đó nó hoàn toàn không thể bị tác động bởi những trò lố đe dọa của diều hâu.

Sau một vài phút cố gắng trong vô vọng, con diều hầu trở nên cảnh giác và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh để xem có phải ai đó đang cố tình chơi khăm mình hay không. Hài hước ở chỗ con diều hâu đúng là bị chơi khăm, nhưng mà rất tiếc nó không thể nào phát hiện ra người đứng phía sau giật dây trò chơi.

Ơ sao con vịt này lì thế nhỉ, hay mình bị trêu???

Ơ sao con vịt này lì thế nhỉ, hay mình bị trêu???

Cuối cùng, con diều hâu đã phát hiện ra có một điều gì đó không đúng lắm ở đây nên đã quyết định từ bỏ con mồi để ra đi.

Tin bài liên quan