'Biển' rác ở trung tâm Sài Gòn sau màn pháo hoa đêm giao thừa

'Biển' rác ở trung tâm Sài Gòn sau màn pháo hoa đêm giao thừa

Người dân lũ lượt ra về sau màn pháo hoa chào năm mới, bỏ lại bãi rác khổng lồ ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khuôn viên Công viên Bạch Đằng (quận 1) dọc bờ sông Sài Gòn ngập rác sau màn bắn pháo hoa của thành phố. 

 Giấy báo, bìa carton, túi nylon... trước đó được mọi người lót ngồi xem pháo hoa nằm ngổn ngang; kéo dài đến bến tàu du lịch.

Dù có nhiều thùng rác trong công viên, song vật dụng vẫn bị ném bừa bãi xung quanh. 

Đoạn đường Tôn Đức Thắng kéo dài từ chân cầu Khánh Hội đến đường Đồng Khởi cũng ngập trong rác. Do gió thổi, hay mỗi lần ôtô đi qua, các bao bì bị cuốn vào dải phân cách. 

Một đoạn dải phân cách trên đường Tôn Đức Thắng đối diện hàng cờ ASEAN bị người dân xô ngã khi chen lấn xem pháo hoa. 

Các bạn trẻ vô tư ăn uống, đùa giỡn dưới hàng cờ ASEAN giữa "biển" rác lúc rạng sáng Mùng 1. Nhiều người qua đường lắc đầu ngao ngán, ví đường Tôn Đức Thắng là bãi chiến trường. 

Các công nhân vệ sinh làm việc cật lực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

"Lần nào cũng vậy, cứ sau màn bắn pháo hoa là mọi nơi ngập rác. Dù quen cảnh này rồi nhưng tôi vẫn thấy tiếc cho các bạn trẻ, họ vô tư đến nỗi xả rác lung tung dù khu vực có nhiều biển hiệu nhắc nhở", anh Lương - nhân viên vệ sinh, cho biết. 

Khá đông người dân chia nhau thu lượm ve chai. 

Trước đó, một số bạn trẻ kêu gọi bạn bè và người dân xem pháo hoa không xả rác 

Tin bài liên quan