Cung đường nỗi nhớ

Cung đường nỗi nhớ

(ĐTCK) Cung đường nào khi trở về trở thành nỗi nhớ? Nỗi nhớ nào bắt đầu từ những cung đường? Trong suốt những hành trình rong ruổi từ Bắc vào Nam, với tôi, cung đường Mũi Né - Vĩnh Hy không phải là cung đường xa nhất, gian nan nhất tôi từng đi, nhưng lại trở thành miền thương miền nhớ...

Những ngày cuối tháng 9 năm rồi, Mũi Né tràn ngập ánh nắng chan hòa của biển cả - ấy là lúc trời quang mây tạnh. Kỳ thực, khám phá vùng đất biển Ninh Thuận vào mùa mưa khó tránh những ngày biển xô sóng dữ, ẩm ướt, xám xịt, hoang lạnh. Nhưng khi đã bắt nhịp với thứ thời tiết thất thường mùa này, người lữ khách sẽ không khỏi vỡ òa trước những khoảnh khắc tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi này.

Ngay từ lúc đặt chân đến Phan Thiết, thành phố biển đã đón chào chúng tôi bằng cơn mưa xối xả, ầm ù. Cung đường biển Mũi Né - Vĩnh Hy vốn nổi danh với bàu cát trắng, bàu cát đỏ, sóng biển dạt dào, hương vị ngọt ngào của nho, của nắng, gió miên man..., nhưng chúng tôi thậm chí còn đánh mất cơ hội được ngắm nhìn Ninh Thuận trong bức tranh du mục với đàn cừu trắng rong ruổi. Đổi lại hành trình có nắng, gió và những cơn mưa tưởng chừng không dứt, khiến chúng tôi muốn bỏ cuộc, là sự vỡ òa trước khung cảnh hùng vĩ, tuyệt đẹp, mê hoặc, hoang sơ và xù xì.

Cung đường nỗi nhớ ảnh 1 

Từ Mũi Né đi vịnh Vĩnh Hy dài gần 200 km. Cung đường vốn dĩ rất dễ đi, chỉ cần thuê chiếc xe máy, chạy men con đường ven biển ra đường T716 đến Bàu Trắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), qua thị trấn Phan Rí Cửa, đèo Cà Ná, TP.Phan Rang. Thậm chí, bạn cũng không cần bản đồ, vì người dân rất tận tình chỉ dẫn. Cung đường biển rất mê hoặc để bạn chiêm ngưỡng trong suốt hành trình.

Nắng rực nhưng không oi ả. Một bên là biển trời xanh ngắt xanh, một bên là sa mạc cát trải dài như vô tận, đổi màu liên tục từ trắng sang đỏ. Những đồi cát trắng uốn lượn, xoáy theo gió tạo thành cảnh tượng hư thực. Đôi bạn trẻ mải miết chụp ảnh trên đỉnh đồi cát trở thành chấm nhỏ của bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.

Cung đường nỗi nhớ ảnh 2

Không chỉ tận hưởng vị mặn mòi của biển cả, khi đến Bàu Trắng, nhiều du khách ngỡ ngàng trước vùng hồ rộng lớn mát lành, dịu êm tựa như bắt gặp cơn mưa rào giữa những ngày hè nóng nực. Cách TP.Phan Thiết khoảng 62 km, Bàu Trắng là hồ nước ngọt, bao quanh bởi tiểu sa mạc cát trắng với những đồi cát uốn lượn mềm mại, tinh khôi.

Cung đường nỗi nhớ ảnh 3

Vừa qua thị trấn Phan Rí Cửa, cơn mưa rào ập xuống chóng vánh, chúng tôi tiếp tục chuyến đi không biết đích đến còn bao xa. Đến đèo Cà Ná, cơn mưa ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu nào sẽ chấm dứt. Núi rừng vốn hiền hòa hiện lên xù xì, hoang dã. Giữa trận mưa như cuồng nộ, sấm sét chói lòa trên đầu, tôi ôm chặt cô bạn đồng nghiệp, cũng là người ham xê dịch, lòng ngổn ngang. Biển cũng hùa theo bản hòa tấu thiên nhiên, tung bọt trắng xóa gầm rít. Rét và lạnh. Những chiếc cối xay gió đứng sừng sững như người canh giữ núi đồi.

Dừng chân ở khu nghỉ dưỡng tại Cà Ná cũng là một ý kiến hay ho, nhưng nơi đây buồn vắng nao lòng. Chúng tôi quyết định đi tiếp hành trình đã định. Niềm vui ập đến khi gần phía trước là TP.Phan Rang. Ý định ban đầu nằm nghe tiếng sóng vỗ ở vịnh Vĩnh Hy bị tiêu biến, nhưng hạnh phúc đôi khi không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang cùng đi. Chúng tôi qua đêm ở TP.Phan Rang, nếm món bánh căn nóng hổi, thơm phức mùi trứng và tận hưởng ly cà phê đậm đà để tiếp thêm năng lượng.

Như để đền bù cho công sức ngày hôm trước, chúng tôi đến vịnh Vĩnh Hy vừa kịp có một đoàn khách chuẩn bị lên tàu xuất bến ra đảo. Ngắm nhìn rặng san hô hiện lên đẹp rạng ngời qua làn nước xanh biếc, ngâm mình trong làn nước mát lạnh xanh biếc của vùng vịnh mát lành, thưởng thức đủ loại hải sản tươi ngon như ốc vú nàng, sò huyết, mực... được chế biến sau khi cất lưới thật hoàn hảo cho chuyến đi.

Cung đường nỗi nhớ ảnh 4

Hành trình lần này của chúng tôi liên tục gặp mưa. Vừa tận hưởng chút nắng rực rỡ chan hòa ban trưa, thì buổi chiều đã tối sầm, ướt nhẹp. Nhưng cũng nhờ cơn mưa, chúng tôi được trú ẩn ở thị trấn Phan Rí Cửa hiền hòa, nồng hậu. Đến nơi đúng lúc mưa như trút, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi bắt gặp là những đứa trẻ cởi trần nô đùa, hò hét trên đường phố. Niềm vui thích của chúng nhanh chóng lan sang khiến tâm trạng chúng tôi hứng khởi.

Sau một đêm mưa ướt sũng, thị trấn bừng giấc đón ánh nắng của ngày mới tinh khôi. Con đường về bỗng cũng trở nên gần gũi, thân thiết và trong lành.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan