Đầm Ô Loan

Đầm Ô Loan

Mê mải Phú Yên

(ĐTCK) Mảnh đất “Phú” trời “Yên”, nơi có những danh lam thắng cảnh đẹp nức tiếng cả nước vẫn còn đậm nét nguyên sơ, có ẩm thực đa dạng, đặc sắc và con người hồn hậu, mến khách… Sau thời gian dài say ngủ, “nàng tiên”  ấy đang dần tỉnh giấc. Và mới rồi, tôi đã rong chơi đầy mê mải ở miền đất ấy.

Với 190 km bờ biển, Phú Yên có rất nhiều bãi tắm đẹp và hầu hết còn rất hoang sơ, như bãi Môn, bãi Tiên, bãi Xép, bãi Tràm, bãi Từ Nham… Song ấn tượng nhất phải kể đến gành đá Đĩa, cách trung tâm TP.Tuy Hòa khoảng 40 km. Nhìn từ xa trông nơi đây không khác nào một tổ ong khổng lồ.

Mũi Điện 

Hàng chục ngàn cột đá với nhiều hình thù ken đều chằn chặn, khít nhau như có bàn tay sắp đặt của con người, trải dài trên diện tích khoảng 1 km2. Đá ở đây có màu đen tuyền hoặc màu vàng, lốm đốm tổ ong, nửa chìm nửa nổi. Trung bình mỗi viên đá cao chừng 60 - 80 cm. Có những chỗ đá xếp cao và thẳng. Có những chỗ đá lại xếp trải dài hoặc nghiêng nghiêng, trông như những chiếc đĩa đặt chồng lên nhau một cách "cẩu thả". Các cột đá có tiết diện hình lục giác, hình vuông, hoặc có hình tròn như chiếc đĩa. Các nhà nghiên cứu địa chất cho biết, đá ở gành đá Đĩa là loại đá bazan được hình thành do hoạt động của núi lửa cách nay hàng triệu năm. Trên thế giới chỉ có 3 nơi có “đặc sản” du lịch này gồm Phú Yên của Việt Nam, County Antrim, bờ biển phía Đông Bắc Ireland và một nơi ở Hàn Quốc.

Mê mải Phú Yên ảnh 2

Nhà thờ Mằng Lăng - một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam xây dựng năm 1892 

Ấn tượng thứ hai phải kể đến Bãi Môn - Mũi Điện, cách trung tâm Tuy Hòa chừng 25 km, được người Pháp phát hiện và xây dựng từ cuối thế kỷ XIX nhằm định hướng cho tàu thuyền ra vào vịnh Vũng Rô. Đây là 1 trong 8 ngọn hải đăng có trên 100 tuổi của Việt Nam và là ngọn hải đăng nằm gần hải phận quốc tế nhất. Ngay dưới chân ngọn hải đăng này là Mũi Đại Lãnh.

Để trở thành một trong những người đón được bình minh sớm nhất trong ngày, từ TP.Tuy Hòa, du khách phải dậy từ lúc 4h sáng, đi ô tô đến Mũi Đại Lãnh, sau đó leo khoảng 400 bậc đá và bê tông trên con đường núi… Khá vất vả nhưng vô cùng thú vị.

Phú Yên còn nhiều, nhiều lắm những thắng cảnh làm say lòng du khách và kích thích những tay săn ảnh. Như vũng Lắm trong vịnh Xuân Đài là thương cảng của Phú Yên trong quá khứ, nơi diễn ra sự kiện ngoại giao đầu tiên giữa Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 1832; Di tích lịch sử Vũng Rô gắn với huyền thoại những con tàu không số và đường Hồ Chí Minh trên biển; Thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan sơn thủy hữu tình với lễ hội đua thuyền truyền thống vào tháng Giêng Âm lịch hàng năm; Nhà thờ Mằng Lăng, một trong những nhà thờ lâu đời nhất Việt Nam.

Đây cũng là nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên của linh mục Alexandre de Rhodes in năm 1651 tại Roma (Italia); Tháp Nhạn - một trong những ngôi tháp Chăm cổ kính nhất của Việt Nam…

Mê mải Phú Yên ảnh 3

Vịnh Vũng Rô 

Lại nhớ hôm chia tay, cô hướng dẫn viên của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên hỏi, trên cương vị là một du khách, liệu anh có quay trở lại Phú Yên? Tôi bảo, cảnh sắc như thế, con người hồn hậu như thế, chắc chắn mình sẽ quay lại, có thể ngay trong mùa Hè tới, cùng với vợ con và bạn bè…

Mê mải Phú Yên ảnh 4
Mê mải Phú Yên ảnh 5

Món ăn dân dã bánh hỏi lòng heo 

Mê mải Phú Yên ảnh 6

 Gành Đá Đĩa 

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan