Masikryong có tổng cộng 9 đường trượt. Một chuyến đi trong ngày đến đây tốn 100 đôla đối với khách nước ngoài. Với người Triều Tiên, chi phí trên thị trường tự do khoảng 30 đôla.
Tuy nhiên, hầu hết công dân nước này đến đây theo đoàn của cơ quan, trường học hay tổ chức với chi phí bằng 0 hoặc chỉ mang tính tượng trưng.
Nhà quản lý Masikryong cho biết khu du lịch này đón 70.000 khách mỗi năm. Tuy nhiên, không khí thực tế khá vắng vẻ. Vào một chiều cuối tuần, ông Patrik Hultberg (Thụy Điển) là vận động viên duy nhất trên sườn núi.
"Thật tuyệt vời. Tôi ước mình có thể trải nghiệm ở đây nhiều hơn. Tôi trượt thêm những đường mới và không có ai ở đó”, ông Patrik Hultberg nhận xét.