Bị bắt quả tang chơi Pokemon trong họp báo Bộ Ngoại giao Mỹ

Bị bắt quả tang chơi Pokemon trong họp báo Bộ Ngoại giao Mỹ

John Kirby, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, đã nhắc nhở một phóng viên khi anh này mải mê chơi Pokemon Go, trong khi ông đang nhấn mạnh sự cấp bách của thế giới trước mối đe dọa IS.

Theo RT, vụ việc xảy ra vào cuối tháng trước, khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby, đang phát biểu về nguy cơ IS, cũng như nỗ lực của liên minh do Mỹ dẫn đầu để chống lại khủng bố. Tuy nhiên, cuộc họp báo đã dừng lại giữa chừng, khi Kirby phát hiện có một phóng viên đang làm việc riêng.

Lập tức, Kirby hỏi thẳng: "Anh đang chơi Pokemon đúng không?".

"Tôi chỉ liếc mắt tới nó một chút thôi!", anh phóng viên trả lời.

Kirby tiếp tục bài phát biểu của mình. Khi kết thúc, ông lại quay sang hỏi: "Thế anh đã bắt được con (Pokemon) nào chưa?".

"Chưa, có vẻ sóng mạng không được mạnh lắm", người phóng viên cho biết.

"Tôi lấy làm tiếc về điều đó", Kirby hài hước đáp lại.

Đoạn video này sau đó được trang RT "chế" lại bằng hình ảnh trò chơi Pokemon hài hước: 

Pokemon Go là trò chơi thực tế tăng cường ra mắt đầu tháng 7/2016. Với mục tiêu kích thích người chơi vận động, tựa game này đang "làm mưa làm gió" trên 40 quốc gia mà nó phát hành chính thức, cũng như nhiều khu vực khác. Tuy nhiên, trò chơi cũng đang vướng phải nhiều chỉ trích vì nguy cơ mất tập trung gây tai nạn giao thông, vấn đề an ninh…

Tin bài liên quan