Nữ giám đốc “ẵm” tiền tỷ đồng của người thân quen rồi bỏ trốn lĩnh án 15 năm tù

(ĐTCK) Để có vốn, Hạnh đặt vấn đề mượn tiền của những người thân quen với cam kết sẽ trả lãi từ 1.000 đồng - 2.000 đồng/triệu/ngày.

TAND TP. Hà Nội vừa xử phạt đối với bị cáo Mai Thị Mỹ Hạnh (SN 1977, ở phường Thạch Bàn, Long Biên) mức án 15 năm tù và Phạm Văn Thùy (SN 1972, chồng Hạnh) 8 năm tù cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Năm 2008, Hạnh thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải An Phú, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa. Một thời gian sau, Hạnh bàn với chồng chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản, cho vay đáo hạn.

Để có vốn, Hạnh đặt vấn đề mượn tiền của những người thân quen với cam kết sẽ trả lãi từ 1.000 đồng - 2.000 đồng/triệu/ngày.

Nữ giám đốc “ẵm” tiền tỷ đồng của người thân quen rồi bỏ trốn lĩnh án 15 năm tù ảnh 1

Các bị cáo tại tòa 

Thực hiện việc huy động vốn, đầu năm 2011, Hạnh hỏi vay và được anh Vũ Văn Toàn cho vay nhiều lần với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày. Thấy được trả lãi đều đặn, anh Toàn quyết định cho vay thêm 500 triệu đồng. Nhưng ngay trong lần trả lãi kế tiếp, Hạnh chậm trả 10 triệu đồng. Anh Toàn lập tức mang hợp đồng vay tiền, yêu cầu Hạnh chốt nợ tổng số tiền 920 triệu đồng.

Lâm vào tình cảnh tương tự, chị Bùi Thị Toan cũng rót vốn cho vợ chồng Hạnh. Từ tháng 8 - 11/2011, chị Toan cho vay tổng cộng 5,7 tỷ đồng. Trong những lần hai bên cho nhau vay mượn tiền, Phạm Văn Thùy 3 lần ký giấy vay nợ của chị Toan, tương ứng với 800 triệu đồng.

Cùng cách thức trên, Hạnh còn chiếm đoạt của 3 người khác số tiền gần 8,4 tỷ đồng. Tổng cộng từ năm 2009 - 2011, vợ chồng Hạnh đã chiếm đoạt của 5 người số tiền hơn 15,2 tỷ đồng. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, cặp đôi bỏ trốn vào thị xã Đồng Xoài, Bình Phước sinh sống. Cuối năm 2015, cả hai bị bắt theo lệnh truy nã.

Bị cáo Hạnh thừa nhận sử dụng số tiền trên vào kinh doanh bất động sản, cho vay đáo hạn, mua sắm trang sức, chi tiêu cá nhân.

Tin bài liên quan