Lửa táp vào khu dân cư, cảnh sát đang phong tỏa đám cháy. Ảnh: Sơn Hòa.

Lửa táp vào khu dân cư, cảnh sát đang phong tỏa đám cháy. Ảnh: Sơn Hòa.

250 cảnh sát ngăn lửa từ xưởng nhựa qua khu dân cư Sài Gòn

Công ty nhựa ở huyện Bình Chánh cháy ngùn ngụt hơn bốn giờ, đe dọa khu dân cư khiến người dân hoảng loạn.

Khoảng 4h ngày 1/8, đám cháy bất ngờ bùng phát tại Công ty nhựa Tuấn Thông trên đường Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Đến hơn 8h, cột khói vẫn bốc cao hàng trăm mét, lửa phừng phực bên trong. Gió lớn khiến khói lửa bùng lên dữ dội, đe dọa khu dân cư sát bên, người dân nhốn nháo di dời đồ đạc chạy khỏi nhà.

Nhà cách Công ty Tuấn Thông hơn 100 m, bà Nguyễn Mỹ Lan (45 tuổi) cho biết bị đánh thức bởi tiếng còi cứu hỏa hú inh ỏi và mùi khét lẹt lúc gần 5h.

250 cảnh sát ngăn lửa từ xưởng nhựa qua khu dân cư Sài Gòn ảnh 1

 Người dân dọn đồ chạy khỏi nhà gần đám cháy. Ảnh: Sơn Hòa.

"Chạy ra ngoài thấy xưởng nhựa lửa cháy ngùn ngụt, tôi đánh thức mọi người dậy có gì còn ứng phó. Hỏa hoạn ngày càng lớn, chưa bao giờ tôi thấy cháy lâu vậy, hơn 5 tiếng rồi. Mấy nhà ở đây khiêng hết đồ đạc ra bãi đất trống", bà Lan nói.

Một số công nhân đến làm việc chứng kiến xưởng cháy ngùn ngụt tỏ ra rất hoang mang, cho rằng lửa có thể đã cháy đến kho dầu trong công ty.

Hàng chục xe cứu hỏa đã được huy động. Hơn 200 cảnh sát đang nỗ lực cô lập lửa, tránh cháy lan qua khu dân cư. Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC cùng ông Lê Thanh Liêm - Phó chủ tịch UBND TPHCM ở hiện trường, chỉ huy chữa cháy.

9h30, người dân đứng quanh các con hẻm, trên mái nhà cách đám cháy nửa km theo dõi sự việc. Những gia đình ở sát xưởng nhựa ngồi bên đống đồ đạc vừa khiêng ra ngoài lộ rõ vẻ lo lắng.

Thượng tá Đỗ Văn Kháng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh - cho biết gần 250 chiến sĩ, 45 xe được điều động tham gia cứu hỏa.

11h, lửa đã được khống chế nhưng khói đen vẫn cuồn cuộn bốc lên. Bánh mì, nước... liên tục được đưa đến tiếp tế các chiến sĩ.

 Hỏa hoạn đe dọa khu dân cư lúc 7h. Ảnh: Sơn Hòa.

Tin bài liên quan