“Miền đất hứa” của những thương vụ M&A tương lai

(ĐTCK) Thị trường địa ốc đã ấm lại gần 2 năm nay, nhưng trên địa bàn Hà Nội vẫn còn hàng trăm ô đất thuộc loại “bờ xôi ruộng mật” nằm bất động như nó đã từng bất động nhiều năm nay.

Các ông chủ những ô đất này thường khá im hơi lặng tiếng, nhưng thường sẽ chỉ rơi vào hai trường hợp, hoặc là hết tiền triển khai dự án hoặc là giữ làm “của để dành” đầu cơ chờ giá lên. Và như vậy, đó có thể là địa chỉ hấp dẫn những nhà đầu tư đang đi săn tìm quỹ đất.

Theo quan sát của phóng viên Đầu tư Bất động sản, trên địa bàn quận Hà Đông đang là “miền đất hứa” M&A với hàng chục dự án rơi vào tình cảnh “đắp chiếu” nhiều năm.

Có những dự án đã thu tiền của khách hàng và trong hành trình mỏi mệt đi đòi quyền lợi, giờ họ chỉ còn mong dự án được chuyển nhượng cho chủ đầu tư khác để khởi động trở lại.

“Miền đất hứa” của những thương vụ M&A tương lai ảnh 1

Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco 135 ha hiện vẫn đang bỏ hoang phần lớn diện tích 

 Chủ đầu tư dường như đã bỏ quên khu đất vàng

Lúc ra mắt năm 2006, khu đô thị này được xem là lớn nhất nhì quận Hà Đông với số vốn lên tới 3.000 tỷ đồng nhưng hiện nay nhiều khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng 

Siêu Dự án Khu đô thị Thanh Hà của Cienco 5 với tổng diện tích gần 400ha vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng sau 10 năm triển khai 

 Người dân thả bò trong Khu đô thị Thanh Hà

 Dự án Khu đô thị Phú Lương có quy mô 43ha được triển khai xây dựng 2008 nhưng hiện đang trở thành bãi chăn vịt. 

Dự án “trong mơ” Deawoo Cleve có quy mô 15 tòa nhà cao từ 36 – 40 tầng, được xây dựng trên diện tích 6,5ha, đã đắp chiếu nhiều năm nay do chủ đầu tư nước ngoài kiệt sức 

 Một phần Khu đô thị Kiến Hưng thành cánh đồng rau sạch. Người dân cho biết sau gần chục năm, chủ đầu tư mới vừa xây hàng rào che chắn cho dự án

Cao ốc trên đường Phạm Hùng đang hoàn thiện dang dở thì bỏ hoang nhiều năm 

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan