| |
Mức giảm trừ gia cảnh đã không còn phù hợp trong bối cảnh lạm phát tăng cao (Ảnh: SGGP) | |
(ĐTCK-online) Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 21/11/2007, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2009. Mặc dù sắc luật này đã được xây dựng khá kỹ, lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành, nhưng sau 2 năm đi vào thực tế đã phát sinh bất cập… Đặc biệt, mức giảm trừ gia cảnh đã không còn phù hợp trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
Bài 1: Thu nhập cao, mức sống thấp
Vợ chồng anh Phạm Thanh Bình ở Cầu Giấy, Hà Nội có tổng thu nhập hàng tháng khoảng 13 triệu đồng. Anh Bình cho biết, vợ chồng anh chưa phải lo lắng cho ông bà ngoại nhưng hàng tháng phải mua thuốc cho ông nội bị bệnh tim khoảng 1,5 triệu đồng, gửi nuôi bà nội 1,5 triệu đồng cùng anh trai ở quê, tiền thuê nhà hết 3 triệu đồng, tiền học và mua sữa cho con gái 5 tuổi khoảng 1,5 triệu đồng, ngoài ra còn chi phí điện, nước, ăn uống... rất tằn tiện mới đủ.
Đó là thu - chi của một gia đình có thu nhập ở mức khá cao và hầu hết khoản chi không thể tiết giảm hơn, ngoài các khoản chi tiêu của hai vợ chồng. Anh Bình tính toán, sau khi trừ bảo hiểm y tế, xã hội, khấu trừ cho người nộp thuế, 2 người phụ thuộc, vợ chồng anh chỉ còn đóng thuế 50.000 đồng/tháng. “Một món tiền có thể là không nhiều, nhưng nếu nhìn lại thu nhập của hai vợ chồng không dư được một khoản để dành phòng ốm đau chứ chưa nói là mua nhà hay lo cho tương lai thì nói thu nhập cao thật bất hợp lý”, anh Bình nói.
Còn anh Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ, hai vợ chồng may mắn không phải thuê nhà, bởi ông bà nội cho căn nhà nhỏ trong khu tập thể ở Nghĩa Tân, Hà Nội, nhưng con trai mới 8 tháng tuổi, không dám gửi trẻ vì bé quá, chi phí cho một người giúp việc khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, hơn cả lương của vợ nên đành phải để vợ ở nhà trông con. Do vậy, cả nhà trông vào thu nhập khoản 8 triệu đồng/tháng của anh. “Hàng tháng cũng được cơ quan xếp vào danh sách đóng thuế thu nhập, trong khi gia đình vẫn phải bóp mồm, bóp miệng. Thằng cu mà ốm là nội, ngoại phải dúi cho ít tiền. Cầm thì ngại vì chẳng biếu ông bà được thì thôi, nhưng không cầm thì tiền đâu mà thuốc men cho con”, anh Hiếu than.
Còn anh Nghiêm Tuấn Hùng, cán bộ nghiên cứu khoa học tại một cơ quan nhà nước cho biết, với mức lương cơ bản 730.000 x 2,34 - 7,5% bảo hiểm, một tháng lương anh còn khoảng 1,58 triệu đồng. Cơ quan cũng hỗ trợ một số việc làm thêm nên tổng thu nhập một tháng khoảng 4 triệu đồng. Anh vẫn đang thuê nhà trọ như hồi còn sinh viên, mặc dù rất muốn thuê nhà khép kín.
Anh Hùng tính toán: tiền nhà trọ, điện nước khoảng 800.000 đồng; tiền ăn sáng 15.000 đồng x 30 ngày = 450.000 đồng; ăn cơm bụi 2 bữa 50.000 đồng x 30 = 1.500.000 đồng; xăng xe đi lại khoảng 300.000 đồng/tháng. Điện thoại di động thì đợi lúc nào nhà mạng khuyến mại 100% thì tranh thủ nạp dùng dần, tính trung bình khoảng 100.000 đồng/tháng. Tổng chi chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cuộc sống cũng đã vào khoảng 3,2 triệu đồng/tháng, đồng thời “không được phép” ốm đau, không thể biếu bố mẹ, mặc dù anh là niềm hy vọng của cả gia đình ở quê khi đỗ đại học và trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức ở một cơ quan nhà nước… “Chưa được may mắn đi đóng thuế hàng tháng nhưng không nghĩ tương lai quá xa, không lấy vợ, không la cà quán xá và mọi sinh hoạt cá nhân tranh thủ tối đa ở cơ quan…”, anh Hùng hóm hỉnh nói.
Có thể nói, đối với người làm công ăn lương, kể cả những người được liệt vào hàng thu nhập cao, thì cũng rất khó khăn trước tình hình lạm phát tăng cao. Không thiếu người thu nhập thì cao, nhưng mức sống lại thấp do giá cả các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đang tăng nhanh. Thực tế này đang đòi hỏi một sự sửa đổi từ các cơ quan ban hành chính sách.
Bài 2: Bất cập khởi điểm chịu thuế
| |
| bất bình - - bayhh81@yahoo.com |
Rất đồng tình với bài viết này. Rõ ràng thuế thu nhập cá nhân đã lạc hầu ngay tại thời điểm áp thuế rồi. Xăng tăng 30%, điện tăng 15%..v..v CPI 3 tháng đã là 6%. Không hiểu nhà làm chính sách có tâm hay không mà đưa ra mức thuế như vậy. Tôi thấy, lúc tăng giá điện, giá xăng thì duyệt rất nhanh, còn việc giảm các gánh nặng hành chính, chi phí cho người dân và doanh nghiệp thì ỳ à ỳ ạch. |
Nhật ký mùa ĐHCĐ 2012 
